Lục bát tìm nhau (Phúc Hữu) (09/08/2022)
LỤC BÁT TÌM NHAU
(Hướng tới Ngày hội LBVN tại Hưng Yên, Nhâm Dần 2022)
(Ảnh báo mạng 2019 để minh họa)
Phúc Hữu
Đường lên phố Hiến đâu xa
Nương câu Lục bát cho ta thêm gần
Em ơi nắng vẫn còn xuân
Để anh dệt tứ thêu vần bên em
Hương đồng quyện với hương men
Lúng la lúng liếng tình thêm say nồng
Quốc hồn tô điểm non sông
Thuyền thơ cập bến mênh mông nỗi chờ
Cội nguồn vẫn chảy trong thơ
Lật trang "Lộc phát" cứ ngờ nghệch say
Thơ tình ai thả đêm nay
Tiếng tơ tiếng trúc đong đầy mắt môi
Nghiêng tay dốc cạn sao trời
Mà như uống cả những lời tâm giao
Nửa hồn câu chữ chênh chao
Đêm túy lúy dắt ta vào cõi thơ.
P.H
________
Nhà thơ: Phúc Hữu
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0965.338.176
ĐC: TT An Dương, An Dương, Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: