THƯ LÍNH CHƯA GỬI
.jpg)
Phùng Viết Thi
Nắn nót trên lá thư tay
Chờ ngày ra trận được ngày mộng mơ
Ngấm dần hai chữ thẫn thờ
Viết rồi lại viết, lời thơ khó chiều
“Lao tâm, khổ tứ” đăm chiêu
Vất vơ chữ ít, tình nhiều sao đang
Ngẩn ngơ ôm phút mơ màng
Trái tim gấp nhịp nhớ nàng cười duyên
Thẹn thùng buổi gặp đầu tiên
Em vê nhàu lá, ghế nghiêng anh ngồi
Gần nhau lời hẹn mây trôi
Loay hoay cố viết những lời thật yêu
…Trong ba lô chữ chẳng nhiều
Bao năm mực tím vẫn yêu… lá tình !
P.V.T
Tác giả: Phùng Viết Thi
phungvietthi1947@gmail.com