QUÊ MÌNH!
Lương Mận
Anh về chẳng nhận ra đâu
Đường làng xưa với cây cầu đương xây
Lát bê tông nắng cứ bay
Lúa đồng rơm mới thóc vày thơm hương
Con mương nhỏ vắt qua đường
Cống lù xưa đã nhường đường ống thay
Em đi học qua lối này
Xe không còn vác xương gầy vai trơ
Mơn mởn tơ ngô trổ cờ
Khoai lang giống mới dưa phô quả hồng
Công ty nêm mọc nấm trông
Chiều trưa vắng vẻ trẻ không ở nhà
Ăn bán trú ngủ cùng nha
Xẩm tối ông ngóng bà ra đón về
Quê mình thay áo giữ nề
Nếp quê vẫn vẹn câu thề thủy chung
Chân vương mấy cọng rơm đồng
Mà nghe lay trái tim hồng xốn xang
Về nhé anh chớ bàng hoàng
Nụ hôn bên giậu giữa đàng vẫn quê.
L.M
Tác giả: Lương Mận
CLB Lục Bát Tỉnh Hải Dương