RẤT HIỀN VÀ THƠ
Đồng Kế
Mình về Hà Nội nhớ ai
Nhớ làn gió thoảng bên ngoài đồi hoang
Nhớ bờ biển nắng chói chang
Nhớ từ Vàm Chải nhớ sang bến tàu
Cô Tô biển biếc xanh màu
Một lời nhắn nhủ một câu hẹn hò
Vượt ngàn sóng cả gió to
Thuyền tình sẽ cập bến bờ rộn vui
Bao la bát ngát biển trời
Rừng xanh xanh thắm mộng đời thiết tha
Trăng lên rất thật hiền hòa
Đất lành cây trái đơm hoa bốn mùa
Nhớ nhiều nhớ lắm Cô Tô
Đêm ngày sóng giỡn sóng xô êm đềm
Gió đưa gió đẩy mạn thuyền
Cô Tô rất đẹp rất hiền và... thơ!
Đ.K
Tác giả: Đồng Kế
Thành Phố Hà Nội