ĐẤT QUÊ
Phùng Viết Thi
Đất quê nắng rắn, mưa mềm
Nâng niu cây giống, chín thêm hạt già
Lấm lem đất vẽ chân ngà
Nhớ người bươn trải đi xa cuối trời
Lê la nặn đất ham chơi
Đất bọc trứng nướng một thời hối trâu
Đất xui trái chín đơm màu
Làm bà mối để yêu nhau ngày nào
Đất mình không giấu lời chào
Trộn vào giọng nói mẹ trao lớn dần
Giống ngon đặc sản ươm mầm
Đất ru chồi nẩy thì thầm trong sương
Trăng quê trải thảm trên đường
Sinh sôi lời hẹn yêu thương đong đầy
P.V.T
Tác giả: Phùng Viết Thi
CLB Mê Linh Hà Nội