CHA

Nguyễn Phúc Lộc Thành
Hoàng hôn ràng rạc cuối trời
Cha buồn, lệ mắt như phơi lên ngày
Neo thân vào hạt sương gầy
cha lần lết những đường cày dưới mưa
Cha ơi, những móng chân thưa
Ngày về dưới cỏ còn chưa hết vàng
Sao cha mãi đi lang thang
Vong nô trên nhúm ruộng bàng bạc quê ?
Cơn nghèo miên miết tìm về
Ruột cha đứt mấy khúc quê xuống chiều
Hạt phân độn những chắt chiu
Thành mùa nước mắt đã thiu giữa trời
Vết nhăn nay đã vời vời
Bên đàn tóc trắng nằm phơi từng bầy
Con về liệm bó tóc mây
Mà đời quàn dưới lưng gầy cha tôi...
N.P.L.T - 03/05/2018
________________
Tác giả Nguyễn Phúc Lộc Thành (Hà Nội)
ĐT: 0969 933 933
Email: thanhhunggroup1996@gmail.com