CÔ TẤM GIỮA ĐỜI

Đồng Kế
Hút hồn không biết bao người
Hàm răng cái miệng nụ cười rất duyên
Nết na thùy mị thảo hiền
Khác nào đâu một nàng tiên giáng trần
Biếc xanh một nụ tầm xuân
Thánh tha thánh thót trong ngần tiếng ca
Yêu kiều duyên dáng thướt tha
Rõ ràng trong ngọc trắng ngà … khoan thai
Nghiêng nghiêng mái tóc em dài
Biết bao tháp cổ lâu đài nghiêng theo
Chìm trong ánh mắt trong veo
Thơ em là tiếng suối reo ngàn lời
Trắng trong thuần khiết rạng ngời
Em là cô Tấm giữa đời … Trong mơ!
Đ.K
Tác giả: Đồng Kế
Thành Phố Hà Nội
|
Kính gửi ban BT Lục Bát Việt Nam! MẸ LÀ |