BỨC TRANH CON VẼ
.jpg)
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Mẹ ơi con vẽ đẹp chưa?
Bức tranh mùa hạ nắng thùa ánh sao
Con đưa nét vẽ thanh tao
Đám mây râm mát ùa vào làm ô
Che cho dâu bãi xanh mơ
Che ông bừa ruộng luống bờ phẳng băng
Lửng lơ những đám mây hồng
Che lưng dấu hỏi trên đồng bà yêu
Con vê ánh nắng ban chiều
Cánh cò chao liêng, sáo diều say chơi
Con vẽ bức tranh không lời
Tròn vo nét chữ cuộc đời mẹ trao?
N.T.N.M 1.6.2018
________________
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Mai (Hà Nội)
ĐT: 0988360446
Email: ngocmaihongha@gmail.com