NHỚ NGUỒN
.jpg)
Trần Tá
Bồng bềnh góc bể chân trời
Mẹ trao cánh võng ấm lời ru con
Dặm dài thông đứng chon von
Gập ghềnh đèo suối núi non Cao Bằng
Thượng huyền soi tỏ vầng trăng
Rừng khuya vó ngựa băng băng bước dồn
Gió lau xào xạc bên cồn
Bước Người thức dậy cả hồn núi sông
Chiến khu rực rỡ cờ hồng
Còn đây núi Mác bên dòng suối Lê
Vẫn như bóng Bác đi về
Với Người rừng núi vẹn thề sắt son!
Bồi hồi mỗi bước lòng con
Hôm nay thăm lại mốc son Cao Bằng
Thượng huyền vẫn tỏ vầng trăng
Còn nghe vó ngựa băng băng đường đèo.
T.T
Nhà thơ: Trần Tá
Hội VHNT Vĩnh Phúc