BÓNG XA
.jpg)
Gặp người khỏa nước rửa chân
Nghiêng nghiêng nắng đổ, bần thần sóng xao
Bâng khuâng lại nhớ thuở nào
Đôi bàn chân nhỏ nhúng vào trời xanh.
Em giờ như mảnh trăng thanh
Còn ta năm cũ tròng trành tóc mây
Trách ngày bóng ấy người đây
Dấu chân bỏ lại hàng cây vô tình.
Cái hôm giã biệt sân đình
Em đem theo lá trúc xinh sang đò
Để ta nghẹn đắng, tơ vò
Đôi chân mê miết dưới bờ cỏ hoa!
Ngỡ bàn chân của ngày qua
Về sông khỏa lại ngọc ngà nét xưa
Nỗi buồn khuấy động cơn mưa
Trăng tan mặt nước, ta thừa bên sông!
Đem gầu múc lại gió đông
Tìm em ở giữa mênh mông tiếng người
May còn một mảnh trăng rơi
Đổ ra được một nụ cười ngày xa!
D.P.T
Tác giả: Dương Phượng Toại