ĐÊM NẰM NGHE BIỂN HÁT
Trần Mạnh Tuân
Lặng yên nghe sóng biển đêm
Sóng ru vào giấc dịu hiền tháng năm
Nhẹ nhàng êm ái lặng thầm
Cả khi ào ạt ì ầm bão giông
Nghe như hợp xướng nỗi lòng
Tặng cho đời những ước mong mặn mòi
Bao đời sóng vẫn thế thôi
Tĩnh lòng mới hiểu những lời biển đêm
Chắc là muốn nhắn nhủ thêm
Mênh mông biển vẫn đợi thuyền xa khơi
Đại dương vẫy gọi đón mời
Đừng say bởi sóng muôn đời đắm say
Từ xa xăm sóng về đây
Biển đêm ôm ấp vòng tay bãi bờ
Nằm nghe giai điệu mộng mơ
Biển bao năm... tận đến giờ mãi yêu
T.M.T
Tác giả: Trần Mạnh Tuân
Thành Phố Hà Nội