NGÀY NHỚ MẸ
Hoàng Hiếu
Tóc con nay đã pha sương
Vọng về nơi ấy nhớ thương mẹ hiền
Người đang ngự tọa cao thiên
Năm năm cõi phật tâm thiền xa quê
Gia phong nề nếp đuề huề
Cháu con phương trưởng ... xum xuê lá cành
Hương trầm khói tỏa con giành
Lễ dâng thơm thảo cơm canh kính người
Mẹ hiền trọn cả cuộc đời
Chắt chiu tần tảo nặng vơi tháng ngày
Nhàn nông gác cuốc nghỉ cầy
Nặng vai quang gánh sọt đầy sắn khoai
Chợ xa miết mải đường dài
Chân sần chai sạn sắc phai thân tàn
Cả đời sống cảnh cơ hàn
Nuôi con khôn lớn lệ chan mắt mờ
Vội đi mẹ chẳng chịu chờ
Để con bất hiếu ngẩn ngơ hận mình
Ngậm ngùi tưởng nhớ bóng hình
Cho con ba lậy cúi mình mẹ tha
Mẹ già nay đã đi xa
Phụng thờ kính lễ ngàn xa mẹ về
Trợ phù con cháu nơi quê
Yên vui hạnh phúc nguyện thề bên nhau
H.H
Tác giả: Hoàng Hiếu