ĐEM CÂU LỤC BÁT ĐỂ DÀNH
.gif)
Liên Phương
Đem câu lục bát quê nghèo
Em về với chị mà gieo xuống đồng
Mai nầy cây lúa trổ bông
Có bầy chim chích bay vòng bờ ranh
Đem câu lục bát để dành
Lời ru của mẹ chảy quanh sân nhà
Đem câu lục bát tháng ba
Tưới lên cây khế trái cà chín thương
Đem câu lục bát sau vườn
Hát mừng ta buổi ly hương trở về
Đem câu lục bát chân quê
Con đường ngõ trúc chưa hề lãng quên
Đem câu lục bát nhẹ tênh
Mắc lên cánh võng đêm đêm thì thầm
Đem câu lục bát trở trăn
Thương thân cò nắng mưa thâm cuối trời
Đem câu lục bát thay lời
Dòng sông tim tím hoa trôi lục bình
Đem câu lục bát huê tình
Cho người chung thủy giữ gìn nghĩa nhân
Đem câu lục bát thương thầm
Chiều nay
Có đám mây giăng
Bồi hồi
Nhớ về quê ấy xa xôi...
L.P
______________
Tác giả Liên Phương (Tiền Giang )
ĐT: 0124 7744 005