LẠC VẦN
Tạ Anh Ngôi
Cái ngày em chửa biết gì
Cùng tôi đánh chắt đánh bi sân chùa
Vô tư buộc chỉ bỏ bùa
Rồi gom lá rụng sợ mùa Thu trôi
Cái ngày tôi chửa là tôi
Em như hoa thắm ngát thời xuân hương
Tóc thề hai buổi đến trường
Tung tăng áo trắng trên đường gió bay
Một lần chưa kịp cầm tay
Tôi ra tiền tuyến hẹn ngày cùng nhau
Thời gian như nước qua cầu
Tôi về tóc đã nhuộm mầu gió sương
Em chan hòa giữa yêu thương
Cùng ai xây một thiên đường mộng mơ
Ươm mầm kỷ niệm vào thơ
Tôi thành thi sĩ lơ ngơ…lạc vần!
T.A.N
Tác giả:Tạ Anh Ngôi
Nhân Hưng Nam Sách Hải Dương