VỀ ĐỀN HÙNG

Đỗ Trọng Kim
Tìm về nguồn cội ngày xưa
Văn Lang nhà nước, thủa vừa khai sinh
Phong Châu hương khói ân tình
Núi non trùng điệp, bóng hình ngày qua
Đền Trung, đền Thượng bao la
Cọ xanh che bóng nhạt nhòa sương bay
Vua Hùng một thủa dựng xây
Kinh đô tọa lạc nơi đây thế rồng
Bao quanh một dải sông Hồng
Thậm Thình làng cũ, trống đồng dấu thiêng
Nét xưa nay vẫn vẹn nguyên
Chênh vênh ghế đá Cờ Tiên năm nào
Bậc cao lá gió lao xao
Vàng thơm hoa Đại in vào trời xanh
Giếng kia nước vẫn ngọt lành
Đền Hạ cổ kính sử danh muôn đời
Điệu then, điệu lý đầy vơi
Bâng khâng nhớ nước non thời ngàn năm.
Đ.T.K
Tác giả: Đỗ trọng Kim
CLB Lục Bát xứ Đông - Hải Dương