LỜI THÚY KIỀU

Nhật Bình
Hai tay dâng chén rượu đầy
Uống đi rửa tủi những ngày cách xa
Chén hai mừng thiếp tai qua
Mừng cho thiếp thoát phong ba cuộc đời
Dâng thêm chén nữa chàng ơi
Chén tư uống cạn thay lời cảm ơn
Tình duyên chịu chắp cung đờn
Biết là ấm ức thiệt hơn chẳng màng
Chén năm tay thiếp đưa sang
Chén này thiếp tạ lỗi chàng nghe Kim
Tình ta thiếp đã nhấn chìm
Thệ nguyền vứt bỏ để tim nhuốm rầu
Chén sáu uống gột nỗi đau
Những năm lưu lạc hận sầu bán thân
Chén bảy trả hết nợ lần
Chén tám là chúc duyên Vân cùng chàng
Nữa đây chén chín rót sang
Để cho thiếp tựa vai chàng đêm nay
Chén mười chếnh choáng hồn say
Uống đi Kim hỡi mai này còn đâu
Đêm nay cho thiếp gục đầu
Trút dòng dư lệ chàng lau một lần
Nhuốc nhơ vấy vẩn tấm thân
Duyên mình đã lỡ con vần khó xoay
Uống thêm chén nữa chàng này
Lâng lâng đã thấy men cay nhạt nhòa
Uống đi tiễn biệt tình ta
Rồi mai Kiều chị Kim là phận em
Cùng chàng nâng chén cạn đêm
Sương nằm chết lạnh bên thềm xót xa
N.B
Tác giả: Nhật Bình
Thành Phố Hải Dương