NGÀY ẤY
Hoàng Hiếu
Em tôi năm ấy còn đây
Bốn mươi năm lẻ thân gầy tóc sương
Đồi mồi má sạm mà thương
Bên nhau lăn lộn chiến trường Ai Lao
Bom rơi đạn thét gió Lào
Đất đá sỏi đất lộn nhào tuổi xuân
Trăng tròn tuổi đẹp đầu quân
Chăm lo đơn vị hậu cần nuôi quân
Xông pha lửa đạn chân trần
Vai mang vác nặng vẫn ngâm thơ tình
Sốt rét đau ốm luôn rình
Thiếu nước thiếu cả vệ sinh thân mình
Rừng sâu thiếu ánh bình minh
Quần áo ẩm mốc tháng kinh ê chề
Sắt son em giữ lời thề
Chưa hết bóng giặc chưa về quê hương
Mấy năm gian khổ trăm đường
Giải phóng đất nước má hường bạc phai
Đói nghèo mòn mỏi sắc ngài
Chăm nuôi cha mẹ miệt mài sớm hôm
Chuyển trời mưa nắng gió nồm
Ốm đau như đứa vô hồn xác xơ
Còn đâu dám mộng tình mơ
Ở vậy cô lẻ bơ vơ cuối đời
Gặp nhau mưa trút lệ trời
Ôm nhau ôn lại "chiến công"... nghẹn ngào
Bên nhau ôn lại ngày nào
Cuối trời xế bóng đất Lào ngàn xa .
Ngày 30/4 /2018
H.H
Tác giả: Hoàng Hiếu