HỒI ỨC CHIẾN TRANH
Đặng Vương Hưng
Bao nhiêu tiếng khóc chào đời
Bấy nhiêu số phận tơi bời đi qua
Đạn bom khói lửa nhạt nhòa
Máu tươi nhuộm đỏ món quà tình thân
Nghe trong đêm trộm ái ân
Tiếng rên hạnh phúc cũng trần trụi hơn
Có người vợ lính cô đơn
Giấu vào bóng tối những cơn khát thèm...
Những gì còn lại lấm lem
Khét mùi thuốc súng cũ mèm đã xa
Những gì khuất lấp chính, tà
Những gì thay đổi như là gió mưa...
Hồi ức là chuyện ngày xưa
Mà sao vẫn thấy như vừa hôm qua?
Đ.V.H
(Viết nhân ngày Hội thảo AHLS Đào Phúc Lộc
và Khai mạc triển lãm Thư – Nhật ký thời chiến)
Nhà thơ: Đặng Vương Hưng
dangvuonghung@gmail.com