SÔNG QUÊ
Hà Bình Minh
Nuột nà như giải lụa xanh
Trong vắt sông chảy mà thành quê tôi
bờ tre, gốc rạ bồi hồi
Ngã nghiêng bên lở, bên bồi, sông ơi
Chiều quê xõa tóc em bơi
Bến sông còn đó đầy vơi nỗi niềm
Câu hò theo sóng giao duyên
Đò ngang đưa đón con thuyền kết hôn
Đình làng rêu phủ gọi hồn
Ngàn năm lễ bái tinh khôn Thành Hoàng
Mùa mưa nước lũ lênh loang
Đỏ ngầu sông ngập, xóm làng chơi vơi
Ráng chiều in bóng đưa nôi
Hoàng hôn thầm lặng gửi lời chia xa
Ngọn nguồn sông ở đâu ra
Khi hiền, khi dữ dư ba sóng trào
Lớn lên từ mái tranh nghèo
Đời tôi lấm láp mang theo vết bùn
Bao đời, bao kiếp lớn khôn
Mà nghe da diết ngọn nguồn bể dâu
Sông nằm ủ dáng nông sâu
Nghe dòng trong, đục chảy vào hồn tôi
Sông còn chảy mãi không thôi
Chở bao ký ức đầy vơi những ngày…
H.B.M
Tác giả: Hà Bình Minh