QUA MÙA THÁNG BA
Tháng ba bỏ lại những ngày
Hoa rơi ngõ cũ, lối say đi về
Bâng khuâng vướng một câu thề
Cỏ may giăng kín triền đê buổi nào.
Ngày về gió gọi xôn xao
Để hoa gạo đỏ rơi vào mùa xanh
Trăng vàng từng giọt long lanh
Bước chân qua hội đọng thành lời yêu!
Tháng ba xoan đọng ngõ chiều
Tóc ai còn chút ít nhiều hoa vương
Nắng vàng bay nhẹ hơi sương
Người đi có nhớ thoáng hương tóc thề.
Miền quê nhắn gọi ta về
Tháng ba để bước cận kề …ngày xưa
Một đời tắm nắng, gội mưa
Mau thưa vọng lại qua mùa tháng ba!
T.T
Nhà thơ: Trần Tá
Hội VHNT Vĩnh Phúc