HẠN THÁNG TƯ
Vân Huỳnh
Tháng tư gió chướng cuối mùa
Thổi trơ gốc rạ nước chua cánh đồng
Ba ngồi nhìn nước tràn sông
Nước lên ngập mặn trong lòng quặn đau
Mong trời vài trận mưa rào
Ruộng chiêm thấm nước đất màu bớt khô
Mẹ ngồi vo gạo ven bờ
Nếm hạt gạo mặn lòng thơ thẩn buồn
Bến chiều mỗi chuyến đò buôn
Tiếng kèn tắc ráng rộn buồn tháng tư
Ngày ba cưới mẹ… say đừ
Mấy mùa lúa trúng bồ dư ngập tràn
Tháng tư sau tiết xuân tàn
Ba về rước mẹ họ hàng đông vui
Quê nghèo hai họ tới lui
Cấy gồng, mượn giống, rể tui phụ cày
Ba ngồi nhìn mẹ mắt cay
Lục bình úa lá vàng phai nắng chiều.
V.H
_____________
Tác giả Vân Huỳnh (Bà Rịa - VT)
CLB thơ Hương Biển