VỀ NGHỆ AN QUÊ EM
Hồng Lĩnh
Anh về quê Bác Nghệ An
Câu hò Ví Giặm nghe man mác lòng
Sông Lam xanh biếc xuôi dòng
Điệu hò Phường Vải bềnh bồng sóng xao
Bến xưa nay đã xây cầu
Truông Bồn còn đó đẹp màu sử xanh
Vườn đồi nở ngát hoa chanh
Tượng đài vươn giữa trời xanh núi ngàn
Đến thăm mảnh đất Nam Đàn
Nến hương kính Bác lòng càng tiếc thương
Dừng chân ghé lại Đô Lương
Danh y nổi tiếng muôn phương tìm về
Quỳ Châu Quỳ Hợp sơn khê
“Đá Vàng Đá Đỏ” làm mê lòng người
Thành Vinh vươn giữa đất trời
Tượng đài Chủ Tịch sáng ngời niềm tin
Cửa Lò biển đẹp lung linh
Vầng dương tỏa sáng bình minh rực hồng
Ngược về miền núi Quế Phong
Một vùng sinh quyển thỏa lòng khách du
Chiều nghiêng trắng những cánh cò
Nao nao trong dạ câu hò giận thương
Cùng em về với Thanh Chương
Ăn nùi* nhút mít càng tương tư lòng
Tháng Giêng ghé Hội Khai Long
Nén hương tưởng nhớ tổ tông ông bà
Ngỏ lời thưa với mẹ cha
Cho hai đứa được chung nhà sánh duyên./.
H.L
NÙI ; Là gắp một đũa nhút to