DÂNG ĐẦY TRONG TIM
Đồng Kế
Tháng tư đang độ giao mùa
Lá hoa khoe sắc hương đưa nồng nàn
Sức xuân đang độ căng tràn
Đã dần chuyển nắng chói chang gọi hè
Gió từ cành sấu cành me
Gió từ khóm trúc bờ tre rì rào
Hương thơm lúa mới ngọt ngào
Nỗi lòng như đã xôn xao mấy bờ
Dòng sông nước chảy lững lờ
Bến chiều ai đợi ai chờ trăng lên
Gió đưa gió đẩy mạn thuyền
Sáng lên ngàn vạn ánh đèn... như mơ
Sáng lên cả một trời thơ
Hồn hoang bỗng chốc thẫn thờ tỉnh say
Thả vần cho tứ thơ bay
Nhớ thương nghẹn ứ dâng đầy trong tim!
Đ.K
Tác giả: Đồng Kế
Thành phố Hà Nội