HÈ
.jpg)
Vũ Thế Phiệt
Vườn trong cây lựu đơm bông
Cánh hoa phượng vĩ nhuộm hồng trời xa
Con cò bay lả bay la
Tiếng ve như muốn vỡ oà trời sao
Nắng lên cho thắm trái đào
Cuốc kêu đã thấy xôn xao sen vờn
Gió nam thổi nhẹ từng cơn
Đỏng đà đỏng đảnh như hờn giận ai
Cổng làng mấy cậu choai trai
Vài cô nhí nhảnh ôn bài đi thi
Không gian vẳng tiếng chim ri
Lão ông thư thái ngồi lỳ bờ ao
Buông câu dưới bóng xoan đào
Chân bèo con cá lao lao đớp vờn
Đồng chiêm đã trải xanh rờn
Ruộng cao thiếu nước chờ cơn mưa rào
Nông phu lững thững ra vào
Đi thăm xem lúa khi nào cứng cây
Trời xanh không một gợn mây
Bóng con chiền chiến lẩn ngày nắng oi
V.T.P
Tác giả: Vũ Thế Phiệt
CLB Lục Bát xứ Đông Hải Dương