GÓC QUÊ
Hà Văn Tất
Hoa xoan rụng tím góc sân
Làm ai bối rối tần ngần ra đi
Sân chùa rợp bóng cây si
Tiếng chuông niệm phật vân vi trong lòng
Chiều chiều gánh nước bến sông
Ngắm hình mười bảy ửng hồng khuôn trang
Đò ơi ! tiếng gọi vọng sang
Bên này xao xuyến ngó ngang cổng đình
Làng bên người nhập tân binh
Chẳng anh em vậy sao mình bâng khuâng
Thoắt đà đã mấy mươi năm
Mà như vẫn thấy ngày rằm mới đây
Thăm quê nhìn lại nơi này
Làm ta xao xuyến những ngày xa xưa
H.V.T
Tác giả: Hà Văn Tất
Thành Phố Vũng Tàu