CON LẠI VỀ ĐÂY
Trần Gia Thái
Thanh minh con lại về đây
Bàng hoàng trước cỏ xanh đầy tháng ba
Mưa giăng hay mắt con nhòa
Một trời chĩu nặng la đà khói hương
Con giờ tóc ngả màu sương
Đường đời khúc cuối vô thường nhận ra
Cúi đầu lạy trước mộ cha
Kiếp người lay lắt xót xa ngọn đèn
Tuổi thơ đói khát thành quen
Lớn lên úp mặt bùn đen bốn mùa
Đồng chiêm nắng đồng chiêm mưa
Đồng chiêm ngụp lặn vật vờ rong rêu
Hạt gạo ít sắn khoai nhiều
Thắt lòng cồn ruột những chiều bụng sôi
Thương con cua nướng ốc lùi
Thương người một chiếc khố sồi đóng chung
Tháng ba ngày tám cháo sung
Một tay vách đất ván thưng dựng lều
Dạy con rèn giũa sớm chiều
Chắt chiu lam lũ mà yêu quê mình
Công cha nghĩa mẹ dưỡng sinh
Tổ tiên nguồn cội ân tình sao quên
Con đi mang nặng lời nguyền
Thác ghềnh vững lái con thuyền vượt qua
Nửa đời dồi dập phong ba
Vẫn bền gan bởi có cha bên mình
Người ơi đâu cõi ba sinh
Có hay con gọi hiển linh mà về
Con là con của đất quê
Đất quê mềm cỏ bốn bề mưa giăng
Rưng rưng nghiêng xuống mộ phần
Nhớ cha con gọi tình thâm con chờ .
T.G.T 15/1/2018
_______________
Tác giả: Trần Gia Thái (Hà Nội)
ĐT: 0906668899
Email: thaitrangia@gmail.com