BÓNG QUÊ

Vũ Hải Thê
Mấy trăm năm giữa đất trời
Bão giông cây vẫn cứ tươi xanh màu.
Xưa nghèo loạn lạc thương đau
Ngọt ngào dành trái dịu sầu ngát thơm
Chắn che bom đạn sớm hôm
Hiên ngang Thị đứng đây hồn quê hương!
Xuân về xanh thắm yêu thương
Gọi làn gió mát ngôi trường em thơ
Hè sang bao trái vàng mơ
Ươm tươi giọt nắng câu thơ ấm dần!
Đường quê líu ríu bước chân
Bâng khuâng tà áo dáng xuân rạng ngời
Bao năm góc bể chân trời
Chiều nay xóm nhỏ bồi hồi bóng quê!
V.H.T
Tác giả: Vũ Hải Thê
CLB Lục Bát xứ Đông - Hải Dương
|
Chúc mừng Vũ Hải Thê với bài Bóng Quê... |