GIỮA MÙA XUÂN TRĂNG
.jpg)
Đồng Kế
Hỡi người môi thắm má hường
Hỡi người anh nhớ anh thương hỡi nàng
Bao nhiêu hoa bướm rộn ràng
Xin em đừng để lỡ làng mùa xuân
Hãy mơ một giấc ái ân
Đón làn nắng ấm thanh tân hương mùa
Tay nâng vạt áo gió lùa
Mơn man lọn tóc giỡn đùa dưới trăng
Cầm tay dung dẻ dung dăng
Ta đi giữa hội đêm rằm tháng giêng
Đất trời như ngả như nghiêng
Em xinh như mộng dịu hiền làm sao
Lạc vào ngõ khúc ca dao
Trăng rơi xuống giếng dạt dào ý thơ
Đêm dài không hết ngẩn ngơ
Hồn hoang như đã mấy bờ tỉnh say
Câu thơ thầm cất cánh bay
Thiên hà vũ trụ cuồng quay ngất trời
Không sao nói hết bằng lời
Anh say say quá mất rồi hỡi em!
|
Kính gửi ban BT Lục Bát Việt Nam! |