NGÀY CỦA MẸ
(Nhân ngày mồng tám tháng ba năm 2018)

Đỗ Trọng Thành
Hôm nay mồng tám tháng ba
Chập chờn “bóng mẹ“ xưa xa hiện về
Mẹ cười rung cả nón mê
Áo tơi người khoác bốn bề mưa giăng
Nét tươi dấu cái nhọc nhằn
Dáng thanh dấu nỗi băn khoăn thuở nào
Vẫn là đất thấp trời cao
Mà hình “bóng mẹ“ lọt vào thiên thu
Mẹ ơi tình mẹ đấy ư
Bao năm rồi, mẹ vẫn như năm nào
Bàn tay ấm áp mẹ trao
Đều đều cánh võng, ngọt ngào lời ru
Cả đời cần mẫn chân tu
Gái quê mộc mạc vô tư dịu hiền
Có đâu lắm bạc nhiều tiền
Củ khoai bông lúa giữ nguyên nếp lề
Nơi đây là chốn đi về
Vườn sau sân trước sum sê lá cành
Nuốt cay ngậm đắng trời hành
Chắt chiu cha mẹ ngon lành đời con
Thời gian nước chảy đá mòn
Công cha nghĩa mẹ trong con mãi bền
Đ.T.T
Tác giả: Đỗ Trọng Thành
CLB LucBat xứ Đông - Hải Dương