THƠ VUI NGÀY 8-3
.jpg)
Đỗ Trọng Kim
Bao năm không có tặng hoa
Bây giờ mua tặng tưởng là mình hâm
Biết rằng vợ chẳng quan tâm
Nhưng mà ngài ngại phân vân thế nào
Thôi thì tiện máng tiện ao
Máy bơm ta chạy ruộng cao nước tràn
Vợ đi hội họp vừa tan
Nghe tiếng máy nổ mà tràn niềm vui
Áo quần xộc xệch hết rồi
Lấm lem bùn đất làm tôi ngượng ngùng
Vợ cười tôi cũng vui chung
Để em ra ruộng làm cùng với anh
Đồng quê lúa trải thêm xanh
Tháng ba, ngày tám viết thành bài thơ.
Đ.T.K
Tác giả Đỗ Trọng Kim
CLB Lục bát xứ Đông Hải Dương