CHÚC MỪNG QUỐC TẾ PHỤ NỮ
.jpg)
Hôm nay mùng tám tháng ba
Vũ Uyên có một ít hoa tặng quà
Chị em khắp chốn một nhà
Cứ chọn thoải mái nhành hoa cho mình
Chúc luôn tươi trẻ đẹp xinh
Khoẻ mạnh, duyên dáng, thắm tình, bình an
Chúc cho luôn được an nhàn
Gia đình hạnh phúc ngập tràn thương yêu
Chúc cho thành đạt, tiền nhiều
Vạn sự như ý, vạn điều đều may.
Vũ Uyên
Hà Nội
QUÀ MÙNG TÁM THÁNG BA
Sợ ngày vui vụt qua mau
Thân thương một chút tặng nhau làm quà!
Mộng mơ chắc chỉ có hoa
Bạn đã lớn tuổi còn ta xế chiều!
Áo đầm mỹ phẩm cao siêu
Sợ là không hợp người yêu lại hờn!
Phong vào sợi gió vấn vương
Tặng em tôi cả trời thương ấm nồng!
Hải Thê
CHÚC MỪNG NGÀY 8-3
Hôm nay mồng tám tháng ba
Chúc chị em gái đều là hoa khôi
Nụ cười luôn nở trên môi
Trẻ trung xinh đẹp hơn thời đôi mươi
Luôn là những đoá hoa tươi
Tình yêu đằm thắm gấp mười năm xưa
Thông minh , bản lĩnh có thừa
Công dung, ngôn hạnh cho vừa lòng nhau
Trên dưới có trước có sau
Gia đình hạnh phúc cùng nhau , xây đời
Nhân đây tôi có đôi lời
Tặng hoa các bạn - mong đời ấm , no
Bùi Khoa
Thành phố Hồ chí minh
PHỤ NỮ LÀ THẾ ĐÓ
(Tặng các chị em phụ nữ nhân ngày 8/3
Thế gian cần có mặt trời
Phụ nữ quan trọng trong đời đàn ông
Khi xưa nhờ mẹ ẳm bồng
Nuôi nấng dạy dỗ thành công với nhà
Lớn lên lập thất thành gia
Cũng người phụ nữ của ta mặn nồng
Chia sẻ gian khó cùng chồng
Phụ nữ tự nguyện không mong đáp đền
Tình nghĩa phu thê vững bền
Thuỷ chung son sắt bên nhau suốt đời
Cho dù vật đổi sao dời
Phụ nữ mãi mãi suốt đời chồng con
Miếng cơm manh áo vì con
Phụ nữ chịu cực héo hon thân gầy
Nuôi cho con được đủ đầy
Mong con khôn lớn tương lai rạng ngời
Huyền Vi
Hà Nội
CHÚC MỪNG QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8 / 3
Hôm nay mồng tám tháng ba
Xin tặng các bạn đóa hoa làm quà
Gọi là tình nghĩa sâu xa
Bao nhiêu thương mến đậm đà chúng tôi
Chúc cho Phụ Nữ lên ngôi
Tha hồ vui sướng cuộc đời lên hương
Tô son trét phấn má hường
Đọa đày nam giới chẳng nương tay nào
Chị nào dạ cũng xôn xao
Được quà lộc hưởng phong trào sướng tê
Anh nào chậm trễ lề mề
Không biết thân phận thì e mệt nhoài
Trên đe dưới búa điếc tai
Làm tròn trách nhiệm trang đài họ thương
Một ngày nào phải đâu thường
Tỏ ra hiểu biết họ nương cho nhờ
Có tài viết lách làm thơ
Ca tụng phái nữ dù mờ mắt luôn
Chớ mà dại dột miệng mồm
Hoan hô Phụ Nữ chúc luôn rạng ngời
NÚI THÀNH PHẠM
Thành Phố Hồ Chí Minh
TÂM SỰ THÁNG BA
(Nhân ngày mùng 8-3-2018)
Chị em phụ nữ chúng mình
Ai mà chẳng muốn đẹp xinh mặn mà
Tóc dài, da trắng thướt tha
Mày cong mũi thẳng, thiên nga chân dài..!
Khoan khoan..! Hỡi chị em ơi..!
Đẹp người đẹp nết mới là đáng yêu
Đẹp.. Không phải quá cao siêu
Biết yêu thương, biết những điều sẻ chia .
Biết giữ gia đạo lễ nghi
Biết đi đứng, biết giữ lề gia phong
Với chồng đừng có nói ngông
Biết điều chỉnh sửa, bớt âm lượng thừa..!
Nâng cao kiến thức chẳng đùa
Dạy cho con cháu thi đua điểm mười.
Nụ cười luôn nở trên môi
Mười thang thuốc bổ cho đời lên hương.
Đẹp làng ,đẹp phố, đẹp phường
Chung tay xây dựng quê hương nghĩa tình
Không túm tụm nói linh tinh
Trước là xấu bạn sau mình xấu hơn..!
Chăm lo dạy dỗ các con
Hướng tương lai tấm lòng son để giành
Chăm tập thể dục dưỡng sinh
Ăn uống điều độ ắt mình đẹp ra.
Chẳng cần mỹ viện gần xa
Chồng yêu chồng quí nhất ta trên đời.
Chúc mừng ngày hội vui tươi
Những người giữ lửa muôn đời ấm êm.
Phùng Bảo
QÙA TẶNG EM...!
Hôm nay mùng tám tháng ba
Qùa anh chuẩn bị như là mọi năm
Biên cương đời lính thăng trầm
Chim bay mỏi cánh vạn lần xa xôi
Lên anh chỉ có mấy lời
Yêu em gửi trọn một đời không xa
Cho dù bão táp phong ba
Tình anh sẽ mãi không nhòa phai phôi
Rượu ngon uống thấm ướt môi
Cũng không say mãi bằng lời yêu thương
Hoa thơm rực rỡ sắc hường
Cũng đâu có được mùi hương ái tình...!
Phan Trung