TẢN MẠN QUÊ XƯA
Đỗ Trọng Thành
Lối xưa ngõ nhỏ còn đâu
Ao làng ngụp lặn, con trâu đầm mình
Đâu là cây trúc bên đình
Bờ ao khóm dứa cho mình giăng câu
“Thân lươn chẳng quản lấm đầu”
“Ngắn”còn chẳng có so đâu chạch “dài”
Dậu mồng tơi ở nhà ai
Để cho ngày ngắn đêm dài mong thương
Còn đâu tiếng vạc kêu sương
Cánh cò chở nắng tơ vương cuối chiều
Còn đâu cái tháng ba yêu
Mưa tuôn xối xả bắt nhiều cá rô
Y uôm đám ếch ngồi bờ
Gợi tình gọi bạn say sưa đều đều
Hè về nào tiếng ve kêu
Cua bò bờ cỏ cá thiêu trắng đồng
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Quán hàng xiêu vẹo vẫn không chịu dừng
Mẹ về chợ, con reo mừng
Kẹo vừng, bỏng bộp mắt dưng dưng hoài
“Tắt đèn tối lửa” những ai
“Láng giềng gần” đã có bài bán mua
Bồi hồi nhớ lại quê xưa
Không hoài cổ, cũng chẳng ưa đổi lòng
Đ.T.T
Tác giả: Đỗ Trọng Thành (Hải Dương)
Điện thoại: 0904489870
Doãn Tới - doantoi@yahoo.com.uk - 004402070550132 - London vương quốc Anh
(Ngày 05/02/2018 16:08:58)
TẢN MẠN QUÊ XƯA một bài thơ lay động lòng người xa xứ nhớ quê nhất là khi Tết đến - Xuân về . |