GỬI ĐÔNG CHÚT NẮNG
Nguyễn Khắc Hiền
Nhớ lắm một người chưa quen
Tứ thơ xanh cứ lấn chen bóng chiều
Nắng hanh khao khát đòi yêu
Hàng cây lá rụng hơn nhiều ngày qua
Bâng khuâng ngõ xóm vườn nhà
Ánh trăng đậu búi mây xa trêu người
Sao hôm lấp lánh tiếng cười
Trời đêm dịu ngọt những lời mẹ ru
Đốt lên xác lá mùa thu
Cho thơm nắng gió sương mù ngày đông
Gửi trời một chút sắc hồng
Mong Xuân từ cõi hư không ùa về
Tình người như hạt mưa quê
Trắng trong xanh lại lá thề người ơi…!
N.K.H
Nhà thơ: Nguyễn Khắc Hiền
HV Hội VHNT Tỉnh Hải Dương