TRÁI TIM ÔNG TRỜI
Lê Phương
Không gian thoáng, mặt trời lên
Mây vờn nhẹ giữa thanh thiên bồng bềnh
Tầm nhìn choáng ngợp mông mênh
Nao lòng trước cảnh dập dềnh mây trôi
Phút giây nhẹ bẫng lòng tôi
Say sưa hướng mắt một hồi ngắm mây
Trời xanh mây trắng phủ dầy
Hiện ra một trái tim đầy yêu thương
Chợt nghe trong gió du dương
Tiếng ông tạo hóa vấn vương cõi đời
Vẽ ra đây trái tim trời
Chắc ông muốn nhắc nhở nơi dương trần
Cuộc đời đẹp nhất mùa xuân
Tình thương, lẽ sống ngàn lần đẹp hơn
Gạt đi buồn khổ, giận hờn
Trái tim nhân ái mãi còn thắm tươi
Bâng khuâng ngắm trái tim trời
Bỗng liên tưởng đến cuộc đời trần gian
Buồn, thương, hờn, giận,... miên man
Bao nhiêu trăn trở tiêu tan tức thì!...