CHÀO XUÂN
Nguyễn Bách Bổng
Mặt trời lên trải nắng vàng
Ngoài vườn ong bướm rộn ràng khắp nơi.
Én xuân bay liệng lưng trời
Mai Đào nở thắm lộc chồi non tơ.
Bên sông sương bụi trắng mờ
Nghe xa xa tiếng ca nô xuôi dòng
Giọng ai hò vọng trên sông
Vàng bãi cải ngồng khoe sắc CHÀO XUÂN !
N.B.B
Tác giả: Nguyễn Bách Bổng
Thành phố Hà Nội
Gia Bảo - donghonamdep.top@gmail.com - 0908844040 - 342/5 Duong Ba Trac
(Ngày 18/01/2018 15:19:40)
Bài thơ hay và có những hình ảnh của thực tế. Một số bài thơ tui sưu tập về mùa xuân bạn có thể xem tại |