QUÊ HƯƠNG

Vương Xuân Ánh
Quê hương tuy lắm đối thay
Vẫn nồng muối mặn gừng cay thuở nào
Rặng tre tỏa bóng cầu ao
Sân Đình những dải yếm đào làm duyên
Người quê mãi nét dịu hiền
Thật thà chất phác của, quyền chẳng tham
Nghĩa tình, tốt bụng, chăm làm
Thông minh ý chí không cam khổ nghèo
Nếp nề mỗi bước đem theo
Rách thơm, đói sạch, chọn gieo nhân lành
Trẻ noi gương sáng cha anh
Văn minh, truyền thống quyện thành duyên quê
Đi đâu chỉ một chốn về
Cây đa, giếng nước, bờ đê đón chờ
V.X.A
Tác giả: Vương Xuân Ánh
CLB Lục bát xứ đông (Hải Dương)