SÔNG NGÒ
CHIỀU CUỐI ĐÔNG
Nguyễn Đức Vân
Anh về bến cũ đò xưa
Sông Ngò ai rắc sợi mưa cuối chiều
Đi tìm ký ức miền yêu
Con thuyền gác mái đã nhiều mùa đông
Đầy vơi nước chẩy đôi dòng
Bên bồi bên lở đục trong tháng ngày
Đơn côi cây gạo còn đây
Bao mùa hoa rụng đếm ngày người đi
Vắng đàn sáo sậu chim ri
Lặng nghe ai gọi...thầm thì...còn không
Cải vàng nay đã nẩy ngồng
Lục bình vẫn tím dòng sông đợi chờ
Người đi thêu dệt ước mơ
Tháng năm từng phút từng giờ dài thêm
Mang theo nỗi nhớ vào đêm ...
Chiều nay bước nhẹ...bên thềm...cuối đông !
N.Đ.V
Tác giả: Nguyễn Đức Vân (Hải Dương)
Điên thoại: 0936240205
-