Thứ bảy, 20/04/2024,


Tờ lịch cuối cùng (Đặng Vương Hưng) (31/12/2017) 

 

                                                      LỤC BÁT VIỆT NAM
 

TỜ LỊCH CUỐI CÙNG

 

 

Đặng Vương Hưng

Bao nhiêu ngày tháng rụng rơi
Chẳng ai níu giữ được thời gian đi

Sáng nay một thoáng vân vi
Để nguyên không được, bỏ đi chẳng đành

Chỉ là tờ giấy mỏng manh
Giơ tay bóc hết là thành... một năm

Thế là Tết sẽ hỏi thăm
Những gì xưa cũ đang nằm ở đâu?

Giở tờ lịch mới bắt đầu
Dù cho năm tháng đổi màu trò chơi

Tháng ngày vẫn cứ rụng rơi
Đố ai đếm ngược cuộc đời được đây?

Hà Nội, 31/12/2017

 

 

Nhà thơ: Đặng Vương Hưng

Người sáng lập:WEBSITE LỤC BÁT VIỆT NAM 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 02/01/2018 21:31:50)

Thưa ba anh: Đặng Vương Hưng, Nguyễn Ngọc Đấu, Trần Mạnh Tuân.

Hôm qua sau khi đọc “Tờ lịch cuối cùng” và “Lục bát ngày cuối năm” của các anh, tôi viết được mấy câu gửi Lục Bát mỗi ngày, chưa (có thể là không) được đăng. Xin gửi các anh chút lòng đồng cảm...
Chúc các anh một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và có nhiều thơ hay cho bạn đọc thưởng thức.
Đinh Y Văn

CÒN XANH DIỆP LỤC…
Gửi các tác giả  “Tờ lịch cuối cùng” & “Lục bát ngày cuối năm”

“Bao nhiêu ngày tháng rụng rơi”*
Cuối năm ngồi đọc những lời thiện chân
Dù còn “vơ vẩn, tần ngần”
Trái tim rộn nhịp "nắm gần buông xa".…
Còn xanh diệp lục cây già
Vẫn còn hoa trái “thiết tha trao người”!

Đ.Y.V

Các bài khác: