Thứ bảy, 20/04/2024,


Xuân này là xuân (Nguyễn Trác Hùng) (29/12/2017) 

XUÂN NÀY LÀ XUÂN



 

Nguyễn Trác Hùng

 

Đã nghe nụ mới lanh canh
Ô kìa xuân đã vịn nhành đó ư 
Tiếng rung lá cũ dã từ
Mùa Đông bạc sắc hồn đu bổng chiều

 

Để lòng trang trải với yêu
Cỏ may giữa phố như trêu tức mình
Hái đi bóng trúc bên đình
Đừng qua nghiêng nón vô tình ngói rơi

 

Rượu lòng đâu uống đã vơi
Có say cũng thật bởi trời làm say
Rõ ràng men rượu lung lay
Cho lòng đắm mãi xuân này là xuân!


N.T.H



Tác giả: Nguyễn Trác Hùng

CLB Lục Bát xứ Đông (Hải Dương)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trác Hùng - nguyentrachunghd@gmail.com - 01693306672 - Bình Hàn Hải Dương  (Ngày 29/12/2017 8:40:04)

Phó chủ nhiệm CLB thơ Lục bát xứ đông, Hải Dương. Xin gửi lời chào tới tất cả các bạn yêu thơ lục bát.

Các bài khác: