SAY THÊM SUỐT ĐỜI

Đồng Kế
Em ơi liếc đổ mái đình
Thầy chùa cũng chết chứ mình anh đâu
Sao mà em giống Thị Mầu
Hút hồn anh đã từ lâu lắm rồi
Duyên xe đâu phải tại giời
Tại câu hát đúm lả lơi khát thèm
Chết rồi anh phải lòng em
Say hơn say rượu say men rất nhiều
Chết rồi hồn khát lại yêu
Hôm hôm sớm sớm chiều chiều lại mơ
Vào ra đứng đứng thẫn thờ
Những là ngơ ngẩn ngẩn ngơ nhớ nàng
Bao giờ thong thả anh sang
Hai ta dưới ánh trăng vàng nhé em
Sẽ cùng nhau mãi suốt đêm
Say rồi say nữa say thêm... suốt đời!
Đ.K
Tác giả Đồng Kế (Hà Nội)
23 - 12 - 2017