HỒN QUÊ
Lê Thị Phương Nõn
Vẫn còn đây nét hồn quê
Cho ta nhặt lại câu thề đánh rơi
Đây rồi tiếng mẹ à ơi
Bên nôi thức trắng ru hời đêm đông
Gió sương nhuộm áo nâu sồng
Mẹ ta cõng cả nắng đồng quê hương
Hồn quê đọng khắp nẻo đường
Suối tình ai thả dư hương tháng ngày
Gió thu hôn nhẹ vai gầy
Hương xưa vương suối tóc mây thơm lừng
Gửi tình trong nắng thu hồng
Quê hương thương lắm nặng lòng người ơi
Hồn quê con nước đầy vơi
Cây đa bến nước bầu trời ôm quanh
Cau hồng quện lá trầu xanh
Ước mơ đôi lứa duyên lành hương quê
Quê hương ơi lối ta về
Sáo diều vi vút triền đê gọi mời
Hồn quê ấm áp bên đời
Cho ta thương trọn kiếp người ai ơi
Dù xa trăm nẻo muôn nơi
Quê hương chỉ...một mẹ thôi...hỡi người.
L.T.P.N
Tác giả: Lê Thị Phương Nõn
CLB Lục Bát xứ Đông (Hải Dương)