DẤU HỎI?
.gif)
Vân Huỳnh
Dấu hỏi ta chấm cho người
Thử xem phải đợi đến hồi nao đây?
Ngã, huyền, sắc, nặng còn may
Dấu hỏi cái móc... hiểu ai bây giờ
Biết em xưa tuổi ngây thơ
Em hiền đến nỗi em khờ hơn anh
Bây giờ thêm mấy mùa xanh
Xa quê lên chốn thị thành... xa hoa
Nhan hồng xinh đẹp thêm ra
Dấu huyền mái tóc mượt mà xõa vai
Dấu ngã vóc dáng trang đài
Dấu nặng má lúm sâu hai đồng tiền
Dấu sắc cười nói huyên thuyên
Không như hồi ấy... cái duyên đậm đà
Dấu hỏi, ta chấm hỏi ta?
Bây giờ em mất thật thà... bởi ai?
Hỏi em... em mỉm cười hoài
Đêm về canh một, canh hai... lắc đầu.
V.H
______________
Tác giả Vân Huỳnh (Bà Rịa - Vũng Tàu)
CLV thơ Hương Biển