CHỊ ƠI!
.gif)
Trương Nam Chi
(Cho T.A)
Chị ơi em vẫn âm thầm
Dõi theo bóng chị lũi lầm xót xa
Lần yêu lần thiếu người ta
Trớ trêu thân phận đàn bà thót đau
Mảnh như cọng cỏ nhành lau
Yếu như cành liễu lả sau vệ đường
Chịu phần nhan sắc khiêm nhường
Chút duyên con gái dễ thường ngọt êm
Ông Trời ngó xuống mà xem
Có khao khát dựa vào đêm nghĩ liều
Phấn không lên nét mỹ miều
Son không tô hết ráng chiều đơn côi
Chị ơi người ấy có đôi
Trần gian bình dị thế thôi, chị à
Ai kia ngắm lụa khen là
Đừng hong phiền lụy bếp nhà người ta
Em người em dẫu cách xa
Luôn dành cho chị mật hoa thân tình
Đàn bà tựa nết làm xinh
Đừng quăng khao khát chứng minh với đời
Đêm buông bóng chị rã rời
Em thương chị rát bỏng lời ca dao
Phận đàn bà tủi làm sao
Đêm nay lội cánh đồng nao hỡi cò...?
T.N.C
____________
Trương Nam Chi
Hội Nhà văn TP. HCM
|
Mình muốn tâm sự cùng người chị của Trương Nam Chi nhé |