TIỄN ÔNG VỀ QUÊ
Nguyễn Quốc Thủ
Ông ngồi trên cháu đôi chân
Ôm ông cũng được ít lần nữa thôi
Rồi đây xa khuất núi đồi
Có dâng sữa ngọt nước nôi cũng thừa
Nhân gian siêu thực bán mua
Rung chuông mới biết cửa chùa thinh không
Gì bằng có cháu có ông
Nhân danh huyết thống gõ lồng ngực đau
Khói hương dẫu đủ sắc màu
Cũng không nói được một câu thật lòng
Ngồi đi ông ngắm trời trong
Bên kia là ngọn núi Hồng sông La
Quê hương ấm vách sơn hà
Từng vuông đất nhớ người xa trở về.
N.Q.T
Tác giả: Nguyễn Quốc Thủ
Thành phố Hà Tĩnh