TÌNH THƠ NÚI RỪNG
.jpg)
Đồng Kế
Đường lên Yên Bái xa xôi
Bao nhiêu làng bản núi đồi quanh co
Chim rừng ca hót líu lo
Hùng thiêng thác lũ gió to suối ngàn
Bắc cầu mở lối ta sang
Ước ao cho thoả... căng tràn sức xuân
Gọi mời níu kéo bước chân
Một lần thôi đã muôn lần đắm say
Dùng dằng chẳng muốn rời tay
Đến đây thì ở lại đây hỡi người
Đã thương đã mến nhau rồi
Từ trong ánh mắt nụ cười sáng lên
Bóng trăng ngả xuống bên thềm
Tóc em xoã xuống vai mềm ngẩn ngơ
Thắp lên ngàn vạn ước mơ
Trao nhau một nụ tình thơ núi rừng!
Đ.K
Tác giả: Đồng Kế (Hà Nội)
|
Chào Lục Thị Bích Hạnh! Đồng Kế rất vui khi được ban BT Lục Bát Việt Nam chọn và đăng tải bài thơ “Tình Thơ Núi Rừng” của mình trong mục Lục Bát Mỗi Ngày, để bài thơ đến được với đông đảo bạn đọc yêu thơ. Xin được chúc mừng anh Đồng Kế đã có bài thơ rất hay về Tình Thơ của núi rừng. |