THÀY GIÁO CỦA EM
Hồng Lĩnh
Thầy về sau cuộc chiến tranh
Vết thương bom đạn chưa lành. Nỗi đau!
Chẳng cần chi phép nhiệm màu
Không tham danh vọng chẳng cầu vinh hoa
Thầy tôi như một người cha
Cùng cây nạng gỗ vượt qua chính mình
Yêu thương dạy dỗ học sinh
Vượt qua trăm thác ngàn ghềnh khó khăn
Gian nan vất vả thăng trầm
Vẫn luôn ngời sáng chữ tâm với nghề
Mùa đông gió rét tái tê
Mùa hè nắng lửa đêm khuya oi nồng
Vết thương nhức nhối quặn lòng
Cả đời Thầy đã góp công trồng người
Cho em thơ đẹp nụ cười
Cho non nước Việt sáng tươi muôn đời
Ơn Thầy em mãi nhớ lời
Góp sức trồng người xây dựng non sông
H.L
Tác giả: Hồng Lĩnh
honglinhk21@gmail.com