ĐÊM THƠ MƠ HỘI NGỘ
Vân Huỳnh
Đêm mơ mong gặp được nàng
Mơ màng giấc điệp ngỡ ngàng làm sao
Trăng vàng sóng sánh trên cao
Lung linh dáng ngọc dạt dào hương hoa
Em về theo ánh sao sa
Hào quang rực sáng hiên nhà người thơ
Vào đi em, chớ hững hờ
Năm canh trằn trọc duyên tơ…một mình
Khuya linh hội tụ bóng hình
Nửa đêm len cửa hữu tình đến anh
Ngọn đèn gió tạt mong manh
Bóng em thấp thoáng vén mành nằm bên
Dang tay nắm lấy chéo mền
Giật mình ngồi dậy..đứng lên chối từ
Em về… cõi thực hay hư ?
Xin mời nán lại xem như bạn bè
Nhà nghèo một tấm chiếu tre
Nước trà tuy nguội hương quê đậm đà
Em về từ chỗ Hằng Nga
Hương trầm hòa quyện trăm hoa thơm lừng
Ta em như thể người dưng
Biết nhau cảm nhận qua từng lời thơ
Thơ tình ao ước trong mơ
Được đêm hội ngộ…bây giờ cùng em
V.H
Tác giả: Vân Huỳnh
PCN CLB thơ Hương Biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu