Thứ sáu, 19/04/2024,


Em về Hội thơ (Nguyễn Đức Vân) (30/09/2017) 

 EM VỀ HỘI THƠ


 

Nguyễn Đức Vân

 

 

Em về xứ nhãn Hưng yên
Mang câu lục bát từ miền xa xôi
Trời thu cánh én chơi vơi
Phất phơ tà áo ngọt lời thơ yêu

 

Rượu cần say tím trời chiều
Ngả nghiêng câu hát, bấy nhiêu nghĩa tình
Yêu thơ ta lại gặp mình
Bên bờ bán nguyệt bóng hình quê hương

 

Xa rồi lòng những vấn vương
Hẹn ngày tái ngộ thi đường năm sau.

 

N.Đ.V

 

 

Tác giả: Nguyễn Đức Vân

CLB Lục Bát Xứ Đông (Hải Dương)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm( Hưng yên)  (Ngày 03/10/2017 9:31:59)

Hương Sinh xin phép được cảm ơn anh Nguyễn Đức Vân! Bài thơ là tình cảm của anh dành cho lễ hội, dành cho chúng em. Đất Hưng yên còn in dấu chân anh. Người Hưng Yên lắng sâu lời thơ dịu ngọt , đằm thắm biết bao. Xin chúc anh và gia đình luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành công.Hẹn ngày tái ngộ

Các bài khác: