Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ Chúc mừng Lễ hội Lục Bát 2017 (Đỗ Lương Điền) (23/09/2017) 

 VUI NGÀY GẶP MẶT HỘI THƠ LỤC BÁT

(Chào mừng hội thơ lục bát 2017 tại Hưng Yên )

 
 
 
Đỗ Lương Điền
 

CHÀO MỪNG HỘI THƠ LỤC BÁT

Sinh nhật lục bát đến rồi 
Hưng Yên điểm hẹn khắp nơi đổ về 
Mừng vui xen lẫn đam mê 
Vần thơ lục bát tràn trề yêu thương 
Hôm nay trên mọi nẻo đường 
Thi huynh, thi hữu bốn phương kết đoàn
Muôn vàn tình cảm chưa chan 
Đem về lễ hội dâng ngàn hoa tươi
Lộc phát tuyển tập tuyệt vời 
Thành qủa lao động mọi người làm nên
Bầu trời sáng đẹp Hưng Yên 
Chào mừng lục bát thiêng liêng trường tồn.

 

HỘI THƠ LỤC BAT
(Nhân ngày Hội thơ LUC BÁT VN  )

Cùng em trảy hội rộn ràng
Câu thơ lục bát hành trang theo người
Quán thơ đầy ắp tiếng cười
Thơ treo kín liếp, lời mời giao duyên
Hội đông tấp nập mọi miền
Giọng ca quan họ nảy, nền vang xa
Câu thơ chải chuốt, mượt mà
Đem về lễ hội trưng ra quán lều
Thi huynh, thi hữu mến yêu
Bao ngày ngóng đợi, sớm chiều chờ trông
Hôm nay thỏa nỗi ước mong
Bạn thơ cả nước Hội đông chào mừng .

TA VỀ LỄ HỘI
Tặng Hương Sinh người tổ chức
 
Mỗi năm tổ chức một lần
Bạn yêu thơ khắp xa gần chờ mong
Câu thơ lục bát đợi trông
Ngày sáu tháng tám tương phùng hữu duyên
Cùng nhau về đất Hưng Yên
Nhãn lồng đặc sản mọi miền thân quen
Vui mừng sánh bước cùng em
Ta về lễ hội con tim đợi chờ
Ta về vui với Hội Thơ
Lục bát sáu tám đang chờ đợi nhau
Một lòng một dạ trước sau
Chúc mừng lục bát dài lâu vững bền.
 
 
Đ.L.Đ
 
 
Tác giả: Đỗ Lương Điền
Từ Liêm Hà Nội
 luongdien2012@yahoo.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hương Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm( Hưng yên)  (Ngày 27/09/2017 6:29:40)

HS xin trân trọng lời động viên, cổ vũ của thầy Đỗ Lương Điền. Năm đầu tiên được giao trách nhiệm tạm gọi là nặng nề. Chúng em đã hết sức cố gắng, nhưng dù sao cũng không tránh khỏi những khiếm khuyết. Chúng em rất mong được sự chia sẻ, cảm thông của các anh, các chị. Chúc NT Lương Điền luôn vui khỏe, hạnh phúc và có nhiều tác phẩm mới.

Các bài khác: