Thứ ba, 09/06/2026,


Nửa đời tôi vẫn đi tìm...(Đặng Vương Hưng) (19/09/2017) 

 NỬA ĐỜI TÔI VẪN ĐI TÌM…

 

 

Đặng Vương Hưng

 

Tôi đi về phía gió sương
Nửa đời dằng dặc con đường vẫn xa

Tôi đi về phía phồn hoa

Nửa đời mới thấy hóa ra mình nhầm

Tôi đi về phía âm thầm
Nửa đời nước mắt ướt đầm trang thơ

Tôi đi về phía mộng mơ
Nửa đời như vẫn đang chờ đợi ai

Tôi đi về phía ban mai
Nửa đời mới biết đêm dài bao nhiêu...

Đ.V.H 

 

 

Nhà thơ: Đặng Vương Hưng

dangvuonghung@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Hà Nội  (Ngày 21/09/2017 21:49:58)

CẢ ĐỜI TÌM KIẾM
Gửi tác giả “Nửa đời tôi vẫn đi tìm…”

Nửa đời năm “phía” anh đi
Phồn hoa, sương gió, lệ thi … đã từng
Mộng mơ chờ đợi không ngừng
Phía ban mai vẫn không dừng bước chân…
Cả đời tìm kiếm – Thi Nhân.
Đ.Y.V

  Trần Văn Huy - tranhuyyd@gmail.com - 0916353564 - TrườngTHCS Đồng Việt-Yên Dũng-Bắc Giang  (Ngày 21/09/2017 8:53:28)

Đã lâu không gặp nhà thơ trên trang lục bát.Một bài thơ rất hay,xin được nối dòng cảm xúc.

...Tôi đi về phía hoang liêu
Nửa đời ngắn tựa một chiều cô đơn
Tôi đi về phía hoàng hôn...

TVH
Trần Văn Huy Trường THCS Đồng Việt-Yên Dũng-Bắc Giang
Email:tranhuyyd@gmail.com
ĐT:0916353564

  Trần Văn Huy - tranhuyyd@gmail.com - 0916353564 - TruwowngfTHCS Đồng Việt-Yên Dũng-Bắc Giang  (Ngày 20/09/2017 9:28:18)

Đã lâu không gặp nhà thơ trên trang lục bat.Một bài thơ rất hay,xin được nối dòng cảm xúc.

...Tôi đi về phía hoang liêu

Nửa đời ngắn tựa một chiều cô đơn

Tôi đi về phía hoàng hôn...

  Phạm Huy Đãng - huydang41bg@gmail.com - 0906 273 456 - Số nhà 10 ngõ 478 đường Xương Giang Bắc Giang  (Ngày 20/09/2017 7:14:36)

.."Tôi đi về phía ban mai
Nửa đời mới biết đêm dài bao nhiêu..."
Theo đường rẽ lối phiêu diêu
Nghe trong tiếng gió thấy diều hắt hơi...

Các bài khác: